Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cảm Xuân

Tác giả: Hàn Yên Tử

CẢM XUÂN
Nghiêng Đông tựa cửa giao thừa
Nhành mai thèn thẹn song thưa đứng nhìn
Phả nồng đào nở môi xinh
Xuân ơi, sắc biếc trao tình thế nhân
Hàn Yên Tử. Giao thừa Mậu Tuất 2018.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Phượng Đi Qua
  • Dừng Chân Dưới Núi
  • Thu Về Phố Hiến
  • Vãn Kiều
  • Cảm Thán Nàng Mỵ Châu
  • Vơi Dần
  • Đợi Mãi Tháng Giêng
  • Lạ Gì...tết
  • Đêm Mưa
  • Hằng Đêm Tôi Gọi Tên Em
Thơ tương tự
  • Cảm Xuân 2 (Kiều Trang)
Thơ bạn muốn xem
  • Nghiêng
  • Mẹ Tôi (3)
  • Biết Về Nơi Đâu?
  • Đường Về
  • Hỏi Thời Gian
  • Kìa! Nhìn Để Thấy!
  • Bài Thơ Tình Trong Sáng
  • Nhiều Người Đã Nghe Ngài Nói Chân Lý
  • Đông Miền Bắc Cực
  • Dỗ Buồn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trankhau
  • Hoàng Thu Diệp
  • Bướm Đêm
  • THIẾT MỘC TRÂN
  • Lý Văn Phức
  • Mưaphốnúi
  • Phạm Bá Diện ( Hồng Hà )
  • Thinang
  • SAUMIETVUON.
  • Ngọc Nghĩa
©2025 - CungThuGian.com