Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Kệ .

Tác giả: Nguyên Hữu

KỆ
(Thủ vĩ ngâm)

Hãy sớm quên đi chớ nghĩ nhiều
Đừng vì cả nể tự mình thiêu
Dòng đời chẳng thích ai hoàn hảo
Cuộc sống luôn ưa kẻ biết điều
Cố gắng đôi khi nhìn bất lực
Buông xuôi lắm lúc thấy phiêu diêu
Em ơi nhớ lấy lời anh dặn
Hãy sớm quên đi chớ nghĩ nhiều

12/12/2022
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Kẻ !!! (Đoạn Trường)
  • Kệ Ai (Sương Mai)
  • Kẻ Ăn Cắp (Hồng Dương)
  • Kẻ Ăn Mày (Nguyễn Thành Sáng)
  • Kẻ Ăn Xin (Đặng Quang Nam)
  • Kể Anh Nghe (Hoàng Mai)
  • Kể Anh Nghe Giấc Mơ Đêm Qua (Trần Mai Hường)
  • Kẻ Bắc Người Nam (Nguyễn Thái)
  • Kẻ Bạc Tình (Tocngan.HYTV)
  • Kẻ Bạc Tình Tháng 2 (Lộc Nhung)
Thơ bạn muốn xem
  • Ngày Về
  • Chờ Nắng Phơi Tình
  • Thấp Thoáng Cánh Buồm Thơ Trong Nắng
  • Cám Ơn Nàng, Sorrỳ
  • Nhẹ Nhàng
  • Ngày Em Đến
  • Thơ Gởi Một Người Ở Thế Giới Ảo
  • Tình Yêu Tuổi Hoàng Hôn
  • Tháp Chuông Xứ Đạo
  • Đêm Da Lat
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tâm Vô Lệ
  • Trần Viết Minh
  • Đỗ Hữu Tich
  • Hoangh
  • Ái Quốc
  • Tóc Nâu - Sương Anh
  • Hữu Được
  • GiotNho
  • TR Đ. THIÊN
  • Mạc Đĩnh Chi
©2025 - CungThuGian.com