Kẻ Bạc Tình Tháng 2

Tác giả: Lộc Nhung

Buông tiếng thở dài
Em dặn mình đã đến tháng hai
Khe khẽ mỉm cười tạm biệt
Quay vội đi em khóc mất rồi

Anh đừng buồn khi em nói chia tay
Em ích kỷ bằng tự tôn của người con gái
Không thể theo anh bằng tình yêu ngây dại
Em bằng lòng chấp nhận xa anh.

Em lựa chọn cho mình lối rẽ không anh
Sẽ tập quen và quên nhiều kỉ niệm
Cả những gì hai ta từng hứa hẹn
Mong anh đừng giữ lại để làm gì

Anh xa rồi hãy thật sự quên đi
Gặp lại nhau cứ dửng dưng xa lạ
Em biết mình có gì mà mong mỏi
Kẻ bạc tình đâu xứng để nhắc tên.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự