Kẻ Bạc Tình

Tác giả: Tocngan.HYTV

KẺ BẠC TÌNH

Duyên cớ gì, sao anh lại đánh tôi?
Có phải do anh đang thèm của lạ
Để giờ đây anh dở trò hành hạ
Đánh vợ mình như một kẻ vũ phu!

Bỗng dưng anh coi vợ như kẻ thù
Khi con tim đang hòa chung nhịp đập
Vậy mà giờ anh đang tâm vùi dập
Một mối tình ta vun đắp bấy lâu.

Nghĩa vợ tình chồng giờ chẳng còn đâu?
Bởi vì anh là con người bội bạc
Ở bên tôi mà nghĩ về người khác
Để bây giờ anh dở thói trăng hoa.

Anh hãy đi mà ở với người ta
Tình đôi ta đành chia xa hai ngả
Cuộc đời này dẫu khó khăn vất vả
Vẫn còn hơn sống với kẻ bạc tình.
                   Tocngan.HYTV (26/9/2017)
Chưa phân loại
Uncategorized