Huyền Thoại Ngày Của Cha

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Monongah, Virginia Miền tây nước Mỹ
Năm một nghìn chín trăm linh bảy, tháng mười hai
Sự việc đau lòng đã đến một ngày
Hầm mỏ sập chôn vùi bao sự sống
Ba trăm sáu mươi hai con người bé bỏng
Trước thiên tai, thảm họa của thiên nhiên
Hàng ngàn trẻ thơ vĩnh viễn mất cha hiền
Đang cần mẫn tìm miếng cơm manh áo

Grace Golden Clayton người con hiếu thảo
Tưởng nhớ cha cùng những kẻ như cha
Tại nhà thờ vùng đất Varginia
Ngày năm tháng bảy năm một nghìn linh tám

Hai năm sau vào một ngày tháng sáu
Cô Sonora Smart Dodd sống ở Shokane, Washington
Vì có người cha thân gà trống nuôi con
Muốn báo đáp nên lập ngày tưởng nhớ
Các mục sư và Hiệp hội Thanh niên Thiên chúa giáo
Ngày lễ của Cha đã chính thức hình thành
Ngày lễ của Cha xứng đáng vinh danh
Không chỉ nước Mỹ, mà trên toàn thế giới
Dù quốc gia nào, thì người cha vẫn thế
Vẫn bao dung và cao cả, mênh mông
Hãy thương yêu và tôn kính trong lòng
Cha là núi, là non cao biển rộng
Bước chông chênh trên bước đường cuộc sống
Đời không cha kham khổ biết dường nào!
Chúng con bây giờ và những đứa trẻ ngày sau
Xin nhớ ngày Cha - Chủ nhật thứ ba vào tháng sáu.
________________________________________
21/06/2015 - Chủ Nhật.
Chưa phân loại
Uncategorized