Hư Thực

Tác giả: Hồng Dương

Hồng trần nhẹ con đường sãi bước
Nghỉ chân xem mộng ước nhân sinh
Nguyên sinh độ thánh anh minh
U mê tranh chấp buông mình nhục thân...

Ba đào dậy sóng thần cuồn cuộn
Chốn chí tình lòng vượng yên vui
Tháng năm sóng gió dập vùi
Giữa dòng ý niệm tiến lùi thiện tâm

Trăm năm tích ôm nhầm số kiếp.
Dòng nước xuôi là nghiệp tụ sinh.
Thực hư hư thực bóng hình.
Dương gian hun hút giữ tinh kiếp người.

Linh hồn lỡ dâng mời quỷ dữ
Thân xác ngươi nhấm thứ đoạ đày
Mùa thu xào xạc vàng lay
Sương giang mây phủ đắng cay phận người

Thời gian cũng mù khơi một cõi
Ngã thiên thai muôn lối đường về
Tâm - tà hữu - tả trí - mê
Thác - thanh chết - hận não nề dương gian

Trăm năm mãi bạt ngàn hư - thực
Kiếp nhân sinh tích đức hậu bền.
Tỉnh - mê chìm - nổi hỏng - nên
Vô minh nào biết vững bền nơi nao...

Lai nghiệp chướng lao đao một cõi
Có mà không ai nói sang hèn
Kiếp trần ai nói trắng đen
Vàng thau lẫn lộn chê khen rối bời...

Bầu trời loé ánh ngời tỏa rạng
Soi mói tìm vô dạng vô minh
Dương gian hư thực lặng thinh
Thiên sơn thủy địa nhục vinh vô tình...
Chưa phân loại
Uncategorized