Có Bao Giờ

Tác giả: Hương Ngọc Lan

Có bao giờ một mình anh tự hỏi
Em bây giờ đang phải sống ra sao?
Có khi nao anh thầm hỏi trong lòng
Em còn đó hay đã về sương khói

Có bao giờ lặng yên anh ngồi nhớ
Phút giây mình say đắm nụ hôn trao
Và nửa đêm anh thao thức thẩn thờ
Khi chợt nhớ về làn môi em ấm

Có bao giờ dưới hôn hoàng anh ngắm
Cánh thiên di cùng sải cánh đường về
Và nhớ xưa đôi mình cũng hẹn thề
Cũng quấn quýt bên nhau khi chiều xuống

Có bao giờ tận lòng anh thầm ước
Dòng thời gian quay ngược lại hôm nào
Tình đôi ta không phai sắc nhạt màu
Không xa cách để bây giờ mất dấu

Có bao giờ... có bao giờ... anh hỡi?
Tình tan như mây gió thoảng bên ngàn
Em chông chênh lệ mi ướt đôi hàng
Từ anh bỏ ra đi không từ biệt

Rồi bơ vơ ôm nỗi sầu da diết
Tháng năm dài ngơ ngác mộng yêu đương
Dẫu biết rằng anh chẳng chút vấn vương
Vẫn tự hỏi " có bao giờ" anh nhớ?
Chưa phân loại
Uncategorized