Có Bao Giờ

Tác giả: Nắng Xuân

Có bao giờ em hỏi
Anh yêu em nhường nào ?
Anh chỉ một câu nói
Như biển sâu, núi cao.

Chỉ một thoáng buồn đau
Đã làm nhau khổ sở
Một ngày không gặp nhau
Cũng chất đầy nhung nhớ

Đã bao lần nức nở
Vì mình hay vì ai ?
Chẳng lẽ giờ em nỡ
Để tình kia phôi phai ?

Anh thao thức đêm dài
Nghĩ suy hoài không ngủ
Có thể là anh sai
Hay tình nồng chưa đủ ?

Nếu không cần nhau nữa
Thì tội chi kiếm tìm ?
Coi nhau là mỗi nửa
Đừng đánh mất niềm tin …

Hãy chỉ mặt đặt tên
Thử thách nào còn thiếu ?
Yêu em đến phát điên
Lẽ nào em không hiểu ?
Chưa phân loại
Uncategorized