Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chung Thủy

Tác giả: Nắng Xuân

(Bài tự họa 1)



Gió sẽ cùng mây dạo khắp nơi

Lướt trên sông biển, với sao trời

Chung vai, dẫu khó khăn, cô thế

Sát cánh, dù lâm nạn, thất thời

Nắng Hạ, thủy chung tình chẳng đổi

Mưa Đông, như nhất nghĩa không vơi

Xa xôi vẫn đợi chờ, nhung nhớ

Trọn kiếp như gương sáng với đời.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhắn Nhủ
  • Nụ Hôn
  • Hương Lòng
  • Vóc Dáng Quê Hương
  • Học Làm Người
  • Có Bao Giờ
  • Hiềm Nghi
  • Phong Cảnh Việt Nam
  • Vắng Em
  • Vạn Lý Tình
Thơ tương tự
  • Chung Thủy (YÊU THOÁNG QUA)
  • Chung Thủy Sắt Son (YÊU THOÁNG QUA)
  • Chung Thủy Thủy Chung (Donna Mai Hồng Thu)
Thơ bạn muốn xem
  • Lãng Mạn Một Chiều Mơ
  • Con Bò Khóc- Con Bò Cười
  • Có Còn Ai Đâu Để Nhớ Thương
  • Chờ Em Mùa Trăng
  • Tâm Cảm
  • Chất Thơ
  • Đôi Điều Về Một Cơ Chế Toàn Trị
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1397)
  • Tìm Lại Tuổi Xuân
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1221)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Phụng An
  • NGOCTHUY
  • Yên Hà
  • NGUYỄN MẪN TRÍ-TN
  • VĂN QUYẾT
  • Tóc Nâu - Jacaranda
  • Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh
  • Cao Bá Quát
  • Lê Việt Vỹ
  • Mai Sơn Hào Hiệp
©2025 - CungThuGian.com