Hóng

Tác giả: Peter Hy Tấn

Có lẽ năm nay tôi đón tết xa nhà?
Không mâm cỗ, không mẹ cha, hàng xóm,...
Không bếp lửa, có lẽ rằng ngủ sớm
Không giao thừa, không đuốc đóm như xưa

Chắc rằng mẹ đang mong ngóng từng giờ
Cha cũng thế, bơ phờ trông thằng út
Nhớ xuân xưa cả gia đình hạnh phúc
Cơm bữa đầu năm rạo rực mãi không tàn

Đến bây giờ đông cũng đã sang ngang
Én lấp ló sau những hàng râm bụt
Xuân ơi xuân, nếu xuân về bất chợt
Lúc xuân đi xin gửi một đôi lời

Mùa xuân này gia đình sẽ thiếu tôi?
Thiếu các anh, chị tôi cùng lũ trẻ
Chỉ mùa xuân vắng tanh bên cha mẹ
Nghĩ lại buồn nhưng chẳng thể bày phơi

Cơ hội đoàn viên nay đếm bằng giờ thôi
Tôi có thể bên nhà tôi mấy bận?
Ôi mùa xuân có bao giờ vô hạn
Để mẹ cha ở mãi... đậm tình xuân.

22.01.2017
Chưa phân loại
Uncategorized