Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hỏng

Tác giả: Xóm Đồng

HỎNG

Gói gém vần thơ gởi nhà chùa
Ngờ đâu xôi nếp hời món vua
Hương đèn lan tỏa thơm ngào ngạt
Kinh kệ ngân vang vọng được mùa

Cái chữ thêu thùa ra sảng khoái
Bát gạo no nê mới ăn thua
Quý hóa mồi ngon người chầu chực
Công danh chó má kẻ cợt hùa

doanminhhop 22082016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nơi Tâm Linh
  • N Là ( N=100 )
  • Thơ Xóm Đồng No. 23
  • Xóm Đồng No.25
  • Đốt Tiền
  • Hoàng Hôn
  • Thị Trưởng ( Viết Cho Ông Nguyễn Sự - Hội An - Quảng Nam - Việt Nam )
  • Thơ Xóm Đồng -no3
  • Hello Obama
  • Tổ Quốc Trong Tôi
Thơ tương tự
  • Hồng (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Hong (Ngọc Thạch)
  • Hóng (Peter Hy Tấn)
  • Hóng (Nguyên Hữu)
  • Hồng ( Kim Minh) (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Hồng Ân Chúa Phục Sinh (JB.Nguyễn Hùng)
  • Hồng Bàng Quê Em (Gia Long Hp)
  • Hồng Cấm Phòng (Sa Thi)
  • Hồng Chung Cổ Tự (Nguyễn Quang Long)
  • Hong Dám (Cobeyeutho)
Thơ bạn muốn xem
  • Thương Tiếc
  • Điệu Huyền
  • Mưa Sài Gòn
  • Đất
  • Người Tù Già Kể Chuyện Mình
  • 77. Duyên
  • Chiều Tàn
  • Một Tháng
  • Tần Cung Oán [1]
  • Khoảng Trống Không Tên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mai Ninh
  • Dương Hồng Anh
  • Độc Cô Cầu Tình
  • Sa
  • Minh Thanh
  • Phan Cát Linh
  • Biển Vắng
  • Vũ Thị Thiên Thư
  • Cv
  • Vuviethung.
©2025 - CungThuGian.com