Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hong

Tác giả: Ngọc Thạch

Tháng tám lạnh,
mưa thưa,
buồn hiu hắt.
Mắt thu em,
đọng lại,
ánh trăng gầy
Đưa quạt nhẹ,
gió hong từng sóng tóc.
Bờ vai mềm,
nghèn nghẹn chút heo may.

Thu - Mưa lạnh,
chợt về theo giông tố.
Lá cây bay,
chao đảo cả khung trời,
Ta cầu nguyện,
bây chừ sao yên gió.
Để mây vàng,
hong nắng nữa cuộc chơi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhặt Mộng
  • Nghe Câu Lục Bát Sông Bầu
  • Giếng Làng
  • Bến Xưa
  • Xuân 3
  • Bỏ Phố
  • Đêm Tàn Hạ
  • Giao Mùa
  • Thu Riêng
  • Mưa Thu
Thơ tương tự
  • Hồng (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Hỏng (Xóm Đồng)
  • Hóng (Peter Hy Tấn)
  • Hóng (Nguyên Hữu)
  • Hồng ( Kim Minh) (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Hồng Ân Chúa Phục Sinh (JB.Nguyễn Hùng)
  • Hồng Bàng Quê Em (Gia Long Hp)
  • Hồng Cấm Phòng (Sa Thi)
  • Hồng Chung Cổ Tự (Nguyễn Quang Long)
  • Hong Dám (Cobeyeutho)
Thơ bạn muốn xem
  • Cưỡi Trâu Về Niên Thiếu
  • Mình Chia Tay Nhá Anh
  • Em Ở Đâu Trong Chiều Mưa Tháng Tám?
  • Áo Tím
  • Lặng Nhìn Sinh Nhật
  • Anh Từ Đâu Đến ... !
  • Mắt Buồn
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 552.
  • Trải Lòng
  • Luỵ Tình !
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Tiếu Thiên
  • Ngô Vững
  • Trần Phạm Minh Tuấn
  • Hùng Vĩnh Phước
  • Hoàng Định Nam
  • Donghoavang
  • Hoàng Hảo
  • Ọp Ẹp
  • Nguyễn Bỉnh Khiêm
  • Nguyễn Thành Sáng
©2025 - CungThuGian.com