Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hóng

Tác giả: Nguyên Hữu

HÓNG

Nhìn xem chị đó đang xung trận
Ngó thấy anh kia mải thủ đòn
Bác vội trèo tường cho cảnh rõ
Cô mau kéo ghế chỉnh khung dòm
Ui choa sợ vợ nhà không nóc
Ấy nhá khinh chồng rỏ mất hom
Phải tớ no đòn không thế được
To còi… bữa trước khối người nom…

16-02-2023
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Hồng (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Hong (Ngọc Thạch)
  • Hỏng (Xóm Đồng)
  • Hóng (Peter Hy Tấn)
  • Hồng ( Kim Minh) (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Hồng Ân Chúa Phục Sinh (JB.Nguyễn Hùng)
  • Hồng Bàng Quê Em (Gia Long Hp)
  • Hồng Cấm Phòng (Sa Thi)
  • Hồng Chung Cổ Tự (Nguyễn Quang Long)
  • Hong Dám (Cobeyeutho)
Thơ bạn muốn xem
  • Cửa Định An
  • Ru Khúc Tình Xa
  • Thôi Nín Đi Cưng
  • Phía Bên Kia Bầu Trời
  • Nưả Đêm Thức Giấc
  • Mẹ Về Đâu?
  • Nàng Áo Tím
  • Quà Tặng Trong Chiến Tranh
  • Cha Mẹ
  • Nói Sao Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngược Miền Thương Nhớ
  • U Linh
  • Lam Điền (Https://www.facebook.com/lamdien.nguyen)
  • Thiện Ân
  • Jacaranda - Tóc Nâu
  • Lý Thái Phương
  • Minh Tường
  • Vũ Ngân Chánh
  • Nguyễn Thu
  • Trần Thái Vân
©2025 - CungThuGian.com