Hỏi Lòng???

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Hỏi lòng sao mãi cứ yêu
Ngày mong đêm nhớ liêu xiêu thẩn thờ
Hồn hoang một thuở bơ vơ
Ân tình khao khát mộng mơ êm đềm?

Hỏi lòng nghiêng ngả bao đêm
Để tình dệt mộng bên thềm nhớ mong
Nỗi niềm vương vấn ngóng trông
Đêm nằm thao thức bên song cửa tình?

Hỏi lòng sao mãi điêu linh
Ngập tràn thương nhớ bóng hình vương mang
Dệt thêu đôi mắt mơ màng
Cho hồn nhung nhớ dịu dàng mộng mơ?

Hỏi lòng sao mãi dại khờ
Vương hình bóng cũ thờ ơ với mình
Dối lòng giữ mối thâm tình
Bồi hồi lưu luyến hương trinh thuở nào?

Hỏi lòng tình mãi lao đao
Mi buồn bóng rủ dạt dào nhớ thương
Đong đầy trắc ẩn vấn vương
Tình xưa lỗi nhịp người phương trời nào?

Hỏi lòng có nhớ tình trao
Môi mềm say đắm ngọt ngào hương mơ
Bẽ bàng vì mối tình thơ
Tình duyên hẹn ước ai ngờ phôi phai?

Hỏi lòng còn nhớ đến ai
Trăm ngàn thương nhớ đã phai nhạt màu
Nỗi niềm trắc ẩn qua mau
Để cho hình bóng khỏi nhàu trong tim?

Hỏi lòng còn muốn kiếm tìm
Vườn yêu say đắm lặng im mất rồi
Âm thầm chôn dấu đơn côi
Để cho duyên phận sầu vơi ít nhiều...?

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 19 - 09 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized