Hoài Niệm

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Dòng sông buồn bên hàng cây bóng đổ
Gió lao xao mặt nước lặng lờ trôi
Tuổi thơ tôi ngày đó đã xa rồi
Dòng chảy ấy cuốn bao điều thương nhớ
Tôi vẫn bước trên đường đời sóng gió
Những đau thương nhuộm xuống mái đầu đen
Đôi chân lê qua lắm cửa sang hèn
Mơ ngắn ngủi bên dòng sông thuở ấu
Kí ức không quên nhưng đành chôn giấu
Vì nhọc nhằn trên từng bước mưu sinh
Đến một mai ta đối bóng riêng mình
Thì tóc đã nhuốm một màu sương trắng
Trí nhớ trôi trên dòng sông vắng lặng
Ảnh hình nào trong nắng nhạt...ngày xưa!
Chưa phân loại
Uncategorized