Hoa Cam

Tác giả: Nguyễn Thái

Hoa Cam
Tác giả: Nguyễn Thái

Nhà tôi trồng được vườn cam
Lá xanh mơn mởn hương thơm ngạt ngào
Nhà bên trồng mấy hàng dâu
Có người con gái làm tôi phải lòng

Ngày ngày vẫn trộm nhìn sang
Đêm về tôi lại âm thầm nhớ thương
Những đêm trăng tỏ sau vườn
Nhìn qua song cửa mơ duyên vợ chồng

Năm nay cam mới trổ bông
Lũ ong bướm đã lòng vòng muốn sang
Một hôm chúng kéo theo đàn
Vờn quanh trước ngõ hỏi han thăm dò

Hình như chúng nó nhỏ to
Nhà bên cũng có một cô chăn tằm
Xinh xinh vừa độ trăng tròn
Hoa cam chớm nở bướm ong mơ màng

Hoa cam trắng, quả cam vàng
Hương thơm trái mọng hái mang trao nàng
Nhưng sao tôi cứ ngại ngùng
Như ong bướm lượn ngập ngừng chẳng sang

Để cho cam rụng hoa tàn
Người ta chạm ngõ đưa nàng sang ngang
Hoa rơi ong bướm thở than
Pháo rơi tơi tả nhỡ nhàng duyên tôi

Hôm nay nàng đã đi rồi
Bướm ong lần lượt cũng rời xa cây
Mình tôi ở lại nơi này
Xác phơi bên cội hồn bay theo người

San Diego February 23, 2014
Chưa phân loại
Uncategorized