Hẹn (Thơ Tình)

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Nhà em cách nhà tôi
- Một quãng đường và một con sông
Chiếc cầu dài nối hai bờ thương nhớ
Ta yêu nhau sau những lần gặp gỡ
Cây bằng lăng tím nơi chân cầu
Làm nhân chứng một tình yêu

Bảng lãng mây vương, gió lạnh trong chiều
Tôi hẹn em
- Dưới chân cầu, hoa tím!
Em cười
- Nếu mưa thôi đừng đến
Và đừng chờ ....thế nhé! vội quay đi!

Đêm dưới mưa tôi đứng đợi - Xá gì!
Chong ánh mắt trên chiếc cầu loang bóng
....
Nhoẻn môi cười... dáng em trong gió lộng.
- Bảo đừng chờ, đừng đến...lạnh hay không?
Ngoài mưa giăng mà nghe ấm trong lòng
Tình đã ngấm giữa muôn trùng... khoảnh khắc.
Chưa phân loại
Uncategorized