Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hẹn

Tác giả: H Hương

Em biết kiểp sau sẽ cận kề
Nên gìn tình thắm gửi mơ nghê
Lời thơ mãi vọng ngày Trần thể
Ý hoạ lưu hoài tháng viễn quê
Nhớ mãi hoa xưa hương lịm lịm
Thương hoài rượu cũ vị mê mê
Mây bay cố níu .. gửi lời hẹn
Chuyển bến lai sinh một lối về ..
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xương Rồng Đẹp
  • Trăng Mềm
  • Đêm Nay
  • Xương Rồng Tủi Phận
  • Hoà Nhịp
  • Đêm Này
  • Ngây Dại
  • Lệ Đêm
  • Não Nuột
  • Lệ Xuân
Thơ tương tự
  • Hèn (Hồng Dương)
  • Hẹn (Hương Ngọc Lan)
  • Hẹn (Anna Kachiusa)
  • Hẹn (Phùng Quang Thuận)
  • Hẹn (Nguyễn Đình Hiệp)
  • Hẹn (Hoài Điệp Hạ Phương)
  • Hẹn (Nguyên Phong)
  • Hẹn (Thangtram)
  • Hẹn (Dương Viết Cương)
  • Hẹn (Gió Phương Nam)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhớ Mẹ
  • Thương Đại Ngọc
  • Nhà Thơ Trần Tế Xương Thương Vợ
  • Net Đẹp Tôi Thấy...
  • Rơi Dài
  • Cạn Mơ
  • Một Thuở Đưa Đò
  • Nhật Ký Nửa Đời Người
  • Bao Giờ Nhỉ Tôi Về Thăm Xứ Quảng
  • Nuôi Trồng Lương Tâm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Công Khanh
  • Uyên Phương Minh Nguyệt
  • CQ
  • Trần Mai Hường
  • Nông Thị
  • Thượng Tấn Đạt
  • Nguyễn Đức Tốn
  • Bạch Xuân Phẻ
  • Tạ Thăng Hùng
  • Triệu Nguyên Tâm
©2026 - CungThuGian.com