Hạ! Và Anh.

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

"EM bảo rằng em chửa biết yêu
Mà sao hay thẹn lúc anh trêu!''
Mơ màng đưa mắt xa xăm lắm
Thích ngắm hoàng hôn nhuộm tím chiều

"Em bảo rằng em sẽ chẳng yêu
Xin anh đừng hẹn, cũng đừng trêu!"
Chiều nay ve khóc sau vòm lá
Em thấy lòng em buốt thật nhiều

Xác phượng rơi đầy trên lối đi
Em nghe thương nhớ đọng rèm mi
Tiếng anh cười nói... Ôi xa quá!
Em ước ngày xưa...chẳng biết gì.

Em bảo... À thôi chẳng nói đâu
Hoàng hôn mây tím dệt cung sầu
Tìm trang lưu bút ngày xưa cũ
Còn những lời trêu....Anh ở đâu?!
_______________________________
Chưa phân loại
Uncategorized