Hạ Nhớ

Tác giả: Kim Thư

Vẫn hạ nồng, vẫn ồn ã tiếng ve
Vẫn bâng khuâng vẫn nhớ hè năm cũ
Tuổi học trò bao ước mơ ấp ủ
Giờ ngoái nhìn... ùa về đủ mênh mang.

Nhớ mùa nào gọi là "bước hành trang"
Vào Đại học là giấc mơ không thể
Nhìn bạn bè với những điều thường lệ
Rồi ước ao, rồi cất giấu mùa thi.

Hai mươi năm thời gian cũng vội đi
Giờ bạn bè đưa con vào Đại học
Nắng sương pha chút bạc màu mái tóc
Chợt buồn cười...con tiểu học chưa qua.

Hai mươi năm mơ ước chưa phai nhoà
Giờ ôn lại bạn bè trầm ngâm quá
Bão thời gian mang những điều rất lạ
Những nhân tài những cô Tấm giờ đâu?

Giờ bên nhau, cà phê, ngắm giọt ngâu
Hỏi han nhau về hai mươi năm cũ
Những nhọc nhằn mô tả sao cho đủ
Gương mặt nào cũng ủ dấu chân chim.

11.6.2015
Chưa phân loại
Uncategorized