Gửi Em Nỗi Nhớ Một Chiều Mưa

Tác giả: Mai Thúy Hải

GỬI EM NỖI NHỚ MỘT CHIỀU MƯA
(Tâm sự người đàn ông )
Thành phố của anh chiều nay mưa đổ
Từng hạt buồn như níu chặt lòng anh
Nỗi nhớ người thương kéo lại vây quanh
Nhớ em nhiều và nơi em đang sống .

Từng hạt mưa rơi gieo vào lòng gió lộng
Chiếc lá buồn thôi xào xạc đung đưa
Trên con đường lối cũ của ngày xưa
Mình từng đi giờ riêng anh lạc bước .

Nước ướt thấm vai gầy đời người ai biết trước
Đo đếm nông - sâu hứa hẹn được điều gì
Anh khờ dại tin vào tình tri kỷ
Em âm thầm giậm nát giấc mơ yêu .

Mưa chợt buồn lòng đựng lại bao nhiêu
Anh tự nhủ hay thôi đừng thương nữa
Mai nắng về lá vàng rơi mục rữa
Cây lại đâm chồi lá mới lại nhanh xanh .

Chuyện tình buồn hóa ước nguyện mong manh
Như cánh chim trời lưng chừng bay tìm tổ
Và bên kia - thành phố em đang ở
Có một chuyện tình đang hạnh phúc thiên thu.

Anh trở về với lại giấc mơ như
Gửi cho em ngàn vô vàn nỗi nhớ
Giữa tình ta lưu luyến làm chi nữa
Anh gác lại mộng tình như giấc ngủ mùa thu.

1/9/2017
Nguồn _ GIRLY
Chưa phân loại
Uncategorized