Giao Mùa

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Sương mù phủ trắng ngọn đồi xa.
Trăng tà lấp ló luỹ tre già.
Bóng nguyệt chiều buông vàng xóm vắng.
Đêm trắng chạnh lòng đông đã qua.

Bướm vàng tìm mãi trái mù u.
Cây cành trơ trụi buổi giao mùa.
Thu buồn lá đổ nghiêng chiều gió.
Chờ ai vọng mãi chốn xa mù.

Say vùi giấc ngủ dưới trời xanh.
Quên đời phiêu lãng, lạc vòng quanh.
Xanh rồi, vàng đó buồn ngây ngất.
Chất chứa trong lòng mộng mỏng manh.

Nhớ hoài ngày ấy thuở sang đông.
Đâu bóng bên đời mãi ngóng trông.
Tình không chung gối, buồn xa vắng.
Nhạt áng mây xanh chút ánh hồng.

Ai buồn vương vấn chuyện xa xưa.
Trong chiều hiu quạnh gió thu đưa.
Mưa đông ướt áo hồn khô lạnh.
Chạnh lòng khắc khoải buổi giao mùa.
07/ 11/ 2014
Chưa phân loại
Uncategorized