Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giao Mùa

Tác giả: Dương Lam [vophubong]

GIAO MÙA


Tùy duyên nghiệp quả nắng hay mưa,

Tích đức tu nhân chẳng phải đùa !

Duyên chị ngàn đời đâu dễ gặp?

Tình em muôn thuở khó tìm mua !

Sáng ra tất bật nhìn thiên hạ,

Chiều đến thung dung ngắm cảnh chùa.

Phước huệ trồng như hoa kết quả,

Cho đời xanh đẹp buổi giao mùa.

Dương Lam [vophubong]
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khỏe Như Rồng
  • Sài Gòn Mãi Nhớ Thương
  • Bên Dòng Sông Cửu...nước Xanh Tươi
  • Hoa Kinh
  • Tìm Về Lối Cũ
  • Bà Triệu Ẩu : Triệu Thị Trinh
  • Mốt Lưng Eo
  • Em Về Rượu Uống Trắng Đêm Say...
  • Hoa Thắm Trời Nam
  • Bút Thắm Lòng Son Chẳng Gợn Sầu
Thơ tương tự
  • Giao Mùa (Ngọc Thạch)
  • Giao Mùa (Hoàng Hoa)
  • Giao Mùa (Hữu Hạnh)
  • Giao Mùa (Mây Lang Thang)
  • Giao Mùa (Bac Tu)
  • Giao Mùa (Nguyễn Thành Quới)
  • Giao Mùa (Trần Đại - Trandaik)
  • Giao Mùa (Thiên Ân)
  • Giao Mùa (YÊU THOÁNG QUA)
  • Giao Mùa (Bảo Cường)
Thơ bạn muốn xem
  • Mây Gió
  • Người Sáng Lập Ra Tôn Giáo Phi Tôn Giáo
  • Giấc Mộng Liêu Trai
  • Được - Mất
  • Bàn Tay Mẹ
  • Phiên Em...
  • Nhớ
  • 56. Nỗi Sầu Bất Tận
  • Vấn Vương
  • Anh Lại Muốn Tiếp Tục Viết Thơ Tình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thanh Hà
  • Quỳnh Anh
  • Nguyễn Chí Thiện
  • Lê Kim
  • Hồng Hà
  • Lưu Linh
  • Suongsuong
  • Mường Mán
  • Võ Hoàng Nghĩa
  • Viên Mãn
©2025 - CungThuGian.com