Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giao Mùa

Tác giả: Trần Đại - Trandaik

Giao Mùa

Mùa thu chẳng muốn giao mùa
vì em chỉ thích vui đùa không thôi
em tô nắng hạ màu môi
cho thu hờn lá cho tôi bẽ bàng
lòng tôi một bãi đất hoang
từ em thôi tấu khúc đàn âm xưa
trong em mùa nắng mùa mưa
bốn mùa tôi vẫn tình chưa phụ tình
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Gió Ơi ! Thổi Ngọn Mây Tần
  • Nơi Ấy Em Ơi Còn Nắng Hạ
  • Hỏi Vai Còn Nhớ Bàn Tay
  • Mối Tình Không Em
  • Mần Thơ Bên Sọt Rác
  • Bến Sông Mây Cảm Tác
  • Hồi Chuông Vĩnh Biệt
  • Xuân Oán
  • Bến Sông Mây
  • Hoàng Hôn Trong Đáy Mắt
Thơ tương tự
  • Giao Mùa (Ngọc Thạch)
  • Giao Mùa (Hoàng Hoa)
  • Giao Mùa (Hữu Hạnh)
  • Giao Mùa (Mây Lang Thang)
  • Giao Mùa (Bac Tu)
  • Giao Mùa (Nguyễn Thành Quới)
  • Giao Mùa (Thiên Ân)
  • Giao Mùa (Dương Lam [vophubong])
  • Giao Mùa (YÊU THOÁNG QUA)
  • Giao Mùa (Bảo Cường)
Thơ bạn muốn xem
  • Sống … Chết … ( 6 )
  • Đồng Lúa
  • Truyện Thơ Cổ Tích Con Rệp
  • Thi Sĩ Về Thôn Quê
  • Tạm Biệt Em
  • Nắng Ngủ
  • Tháng Mười, Còn Tình Em Giọt Mưa Nhớ…
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 982.
  • Lạc Quan!
  • Hay Là Minh...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khang Thụy
  • Minh Đan
  • Thế Sử
  • Nguyên Ðỗ
  • Trần Kiêu Bạc
  • Sông Cửu
  • Hổng Dương
  • Trần Thế
  • Hoàng TN
  • Cong Chinh (CH2) Và Sen Lý
©2025 - CungThuGian.com