Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giao Mùa

Tác giả: Trần Cao Hưng

Tháng tám vườn ai bưởi nám vàng
Ô hay! trời đã chuyển mùa sang
Hàng cây ngơ ngác hoa rơi rụng
Chim ngẩn ngơ xa tiếng gọi đàn.
Văng vẳng chiều hôm tiếng nỉ non
Nghe ra như lỡ một cung đàn
Xác ve sầu thảm cành khô mục
Thu đến hè sang mộng lỡ làng.

Trần Cao Hưng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Xuân Xưa
  • Ngựa Hoang
  • Quê Hương Ngày Về
  • Phố Núi Chiều Hôm
  • Lục Bình
  • Thời Gian Trả Lại
  • Cánh Đồng Xưa
  • Phôi Pha
  • Chiều Lữ Thứ
  • Hương Mùa Hạ
Thơ tương tự
  • Giao Mùa (Ngọc Thạch)
  • Giao Mùa (Hoàng Hoa)
  • Giao Mùa (Hữu Hạnh)
  • Giao Mùa (Mây Lang Thang)
  • Giao Mùa (Bac Tu)
  • Giao Mùa (Nguyễn Thành Quới)
  • Giao Mùa (Trần Đại - Trandaik)
  • Giao Mùa (Thiên Ân)
  • Giao Mùa (Dương Lam [vophubong])
  • Giao Mùa (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Tuổi Già Dấu Yêu
  • Tôi Không Là Gì Cả
  • Balô Cuộc Đời.
  • Cho Một Người Đã Đi Qua
  • Trở Về
  • Đò Thu
  • Học Khôn Xứ Người
  • Cái Chổi
  • Quê Tôi Sông Nước Phù Sa
  • Ngày Bình Yên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Giang Sơn
  • Nguyễn Lê Phương
  • Nguyễn Quang Định
  • Lam Hồng Minh
  • NNH
  • Nguyễn Vạn Thắng
  • Nhóm Văn Thơ Lạc Việt
  • Tĩnh An
  • Trương Hữu Lợi
  • Phạm Văn Phúc
©2026 - CungThuGian.com