Giáng Sinh Buồn

Tác giả: Mai Thúy Hải

Lâu lắm rồi không đặt bút làm thơ
Bởi sợ rằng lòng còn thương người cũ
Sợ nỗi đau hiện về trong câu chữ
Khi tim mình còn ấp ủ chuyện xưa .

Lặng nhìn trời tuôn xối xả hạt mưa
Chợt thấy lạnh khi gió lùa qua cửa
Cảnh vẫn đây nhưng người đâu còn nữa
Giáng sinh buồn bởi lời hứa đã quên.

Anh bây giờ có người mới cạnh bên
Cùng sớt chia mọi buồn vui cuộc sống
Còn riêng em sao trái tim trống rộng
Chưa sẵn sàng mở lòng nữa mà yêu .

Từng vần thơ như trăn trở bao điều
Muốn khỏa lấp những chiều thương với nhớ
Không hận anh sao rời đi vô cớ
Chỉ giận mình ngày đó quá yêu thôi .

TG = Thúy Hải
Chưa phân loại
Uncategorized