Giáng Sinh Buồn

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Qua giáo đường chợt nghe tiếng chuông ngân
Lòng bỗng nhớ những lần cùng chung bước
Bao kỉ niệm tình đôi ta có được
Nay hết rồi những ước mộng vỡ tan

Anh kiếm tìm trong kí ức miên man
Nụ hôn ngọt nồng nàn men say đắm
Giữa đông lạnh mà tình nhen lửa ấm
Có đâu ngờ tình phai thắm thật nhanh

Giọt lệ sầu trên khóe mắt long lanh
Vùi nỗi nhớ xé tan tành giấc mộng
Tim quặn thắt với mênh mông khoảng trống
Giáng sinh buồn chuông vọng tiếng cô đơn.

HD ngày 16 tháng 12 năm 2019
Chưa phân loại
Uncategorized