Giáng Sinh Buồn

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Đêm Noel một mình ta cô lẻ
Ôm bóng hình quạnh quẽ suốt bao năm
Nguyện cầu xin mà ruột rúi tơ tằm
Hồn vọng tưởng xa xăm trong ảo mộng

Nhìn dĩ vãng nhuốm tơ sầu cuộc sống
Nhưng vẫn còn mong ngóng đến phương xa
Tình vấn vương hai lối mộng phai nhoà
Ánh đèn chiếu lập loà trên hè phố

Tiếng chuông vọng nhói vào lòng sầu khổ
Bao uyên ương hớn hở tay trong tay
Còn riêng tôi vẫn một kiếp đoạ đày
Cầu xin Chúa có hay và thấu hiểu

Cây Noel lung linh nhưng vẫn thiếu
Một bóng hình cùng vũ điệu ngân nga
Tiếng kinh cầu vang vọng mãi nơi xa
Nghe buốt giá bài Thánh ca năm cũ

Quỳ trước Chúa xin đôi điều nhắn nhủ
Tấm lòng thành con ấp ủ lâu nay
Xin đường tình đừng lắm mãi chua cay
Ủ hương sắc hồn ngất ngây tình ái...!!!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 25 - 12 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized