Giáng Sinh Buồn

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Năm tháng cũ giờ đây...em có nhớ ?
Ngày bên nhau gởi tiếng nợ lời thương
Hứa sẽ đi một hướng mãi chung đường
Tình gắn bó vấn vương không thay đổi.
Bao nhiêu năm giữa dòng đời trôi nổi
Mình lạc nhau...luôn lặn lội kiếm tìm
Bởi tình đầu đang chiếm trọn trái tim
Mãi nhớ đến...và đắm chìm nước mắt.
Anh thờ thẩn ngước mặt nhìn đau thắt
Giáo đường xưa vắng bặt chẳng ai chờ
Giáng Sinh buồn...đành than thở bơ vơ
Và nghe tiếng chuông hửng hờ vọng lại.
Anh đứng đây mà lòng như ngây dại
Đớn đau sầu khóc ngang trái tình xa
Giờ không em gom quá khứ...lệ nhòa
Đành lặng lẻ quay ra...lau nước mắt.
23.12.2015
Chưa phân loại
Uncategorized