Giận

Tác giả: Peter Hy Tấn

Đã một lần tôi giận em
Đó là khi đêm về gác trọ
Lá thư tay viết vào dịp đó
In hoàng hôn và nửa mùa đông.

Đã nhiều khi ...
tôi giấu trong lòng
Bao cơn giận mà không lý giải
Để có chiều tuyết rơi. Khắc khoải
Giận ai chừ nơi ấy vô tâm.

Giận mà yêu, yêu đến vô ngần
Dòng tin nhắn lặng thầm chẳng trách
Nhưng rủi thay giữa ta là khoảng cách
Đã yêu rồi sai lệch được chi đâu?

Tôi giận tôi ôm mãi mối duyên đầu
Trông ngơ ngẩn giữa vạn sầu thế tục
Giận bước chân khuấy lên đời trong đục
Song chỉ muốn về ngày xưa tuyệt diệu.
[...]
26-12-2015
Chưa phân loại
Uncategorized