Giấc Mơ Xa

Tác giả: Lê Sáng

.........GIẤC MƠ XA........
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Đêm mơ một cõi thiên thai
Rằng ta được hưởng nằm ngoài cõi Tiên,
Tâm tư chẳng nặng ưu phiền
Sống sao để được tạc nên phận đời.

Phong trần lịch lãm thảnh thơi
Biết đâu hết mệnh về trời được không,
Thế gian của cải chất chồng
Diêm Vương réo gọi hồn vong đọa đày.

Xác người cát bụi gió bay
To cao, thấp bé, béo gầy, như nhau,
Dương gian thụ hưởng sang giàu
Âm ti địa ngục kiếp sau ai lường.

Ở đời chẳng có ai thương
Đến khi tạ thế biết phường nào lo,
Cháu con bận rộn thăm dò
Của ông để lại giờ cho đứa nào.

Đắm chìm một giấc chiêm bao
Ta như thấy được lối vào đường mơ,
Tu tâm thức tỉnh từ giờ
Phía sau đọng lại vết nhơ ta chùi.

Làm người khó lắm ai ơi
Trả vay, vay trả, nợ đời còn mang,
Đua chi gác mộng lầu vàng
Trong khi nhân thế khổ đang tận cùng.

Hết đời trở lại tay không
Mong sao mãn nguyện trong lòng thấy vui,
Trần gian trả nợ hết rồi
Thì ta mới được về trời làm Tiên.

Lê Sáng Ngày 06 _ 04 _ 2017
Chưa phân loại
Uncategorized