Giấc Mơ Xa

Tác giả: Thiên Ân

GIẤC MƠ XA
Giấc mơ xa tít mù khơi
Con thuyền không bến rã rời cơn đau
Tìm đâu dư vị ngọt ngào?
Cơn mưa tình ái va vào không gian

Giấc mơ vỗ cánh sang ngang
Chân trời bàng bạc chiều tan tác chiều
Khói sương đẫm chất hắt hiu
Muôn điều dò dẫm ớt tiêu cay nồng

Giấc mơ bám gót tuổi hồng
Thềm rêu phong mọc chất chồng bủa vây
Bóng xưa hì hục ngõ lầy
Uột èo tái tạo những ngày cô đơn

Giấc mơ ngắt nhéo tâm hồn
Ngậm làn môi đắng bồn chồn ruột gan
Trên tay hứng giọt thời gian
Chuyện tình tự kể , lang thang nửa đời

Giấc mơ héo úa thiệt thòi
Ván thuyền mục rỗng lẻ loi kiếp người
Về thôi lí lẽ ngậm ngùi!
Ước ao chẵn , lẻ lui cui không lời
Ngày 2/7/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized