Giã Từ Binh Ngũ

Tác giả: Nguyễn Thái

Giọt cà phê đắng đọng trên môi
Điếu thuốc trên tay đã tàn rồi
Tuổi đời dần trôi theo năm tháng
Đông tàn, Xuân đến, Hạ Thu trôi

Ta đếm bàn tay từng ngón tay
Hai mươi năm rồi lắm đổi thay
Thuở ấy hiên ngang người lính trẻ
Súng trường, ba lô áo giáp vai

Giờ đây nhiều lớp nhăn trên trán
Tóc điểm sương mai cỏ úa tàn
Kẻ đến người đi theo cát bụi
Giã từ binh ngũ buồn miên man

Từng chiếc lá vàng bay trong gió
Cuộc sống vô thường kiếp tàn tro
Thuyền xưa còn đó người đâu nhỉ?
Biển ơi từ đây hết hẹn hò.
San Diego January 20, 2010.
Chưa phân loại
Uncategorized