Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Và Bong Bóng

Tác giả: PHẠM KHANG

Em bỏ hình anh vào bọt nước
Bong bóng tròn xoe em thích chí cười
Em có biết trong hồn bong bóng ấy
Là tình anh sẽ phát nổ tan tành…!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Em Ban Mai Này...
  • Xin Em Đừng Giận Dỗi
  • Anh Đi Tìm Bài Ca Cho Em
  • Lạc Mộng…hồn Xưa
  • Về Một Dáng Xinh...
  • Lời Anh (3)
  • Mộng Hồ…
  • Cho Miền Quế Thanh
  • Khát Vọng Không Nguôi Yên
  • Lối Về Của Anh…
Thơ tương tự
  • Em Và Bông Cỏ May (Lưu Vĩnh Hạ)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhặt Nửa Vần Thơ
  • Sự Tích Cây Thông Noel (Cây Nhân Đức)
  • Rã Rời
  • Nỗi Nhớ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1005)
  • Ngày Của Mẹ
  • Trường Làng Tôi
  • Hương Lúa Gọi Mùa
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (520)
  • Nếu Gặp Lại Nhau---------
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Anh Dũng
  • Lê Nguyên Thử Trí
  • Tiến Thanh
  • Ntt
  • Nguyễn Thị Tê Hát
  • Nguyễn Hữu Hùng
  • Tịnh Tâm
  • Tô Thùy Yên
  • Thanh
  • Phương Trời Mới
©2025 - CungThuGian.com