Em Ở Lại Chị Ơi

Tác giả: RiuRa

Ngày chị đi em đưa tiễn dưới sân ga
Tàu lăn bánh giọt buồn em rớt lại
Lúc tiễn đưa lòng ai có phải
Muốn ghẹn gào và không muốn trào dâng
Thơm thằng cún em ước ở trong lòng
Giây phút ấy đừng đi mà gưng lại
Con gọi dì đi con bé dại
Muốn ôm con che trở cuộc đời con
Sao làm được? Dì không thể xa con
Nhớ con lắm? Hỏi con ngoan hay khóc
Lúc chiều đến khi tan lớp học
Nghĩ thằng cún đội mũ đên là xinh
Ôm con trong tay dì không dám nghĩ linh tinh
Chỉ ước một điều đừng bao giờ xa cách
Để ngày dì về còn được nghe con mách
Hôm nay ở nhà cún nhỏ thật ngoan
Rồi lại được cún tặng phiếu bé ngoan
Một tuần liền cún đến trường thật giỏi
Rồi lại được nghe lời bi bô cún nói
Chữ a móc câu ô có mũ trên đầu….

Muối vẫn mặn biển vẫn xa vời vợi
Bởi một lẽ đời có ai trách được đâu
Mắt cún ngu ngơ nhìn người lạ trên tàu
Ôm con trong tay lòng dì lặng
Ngày mai này đường con đi thiếu vắng
Sao dì hay bước chân nhỏ vào đời
Tàu lăn bánh trên sân ga khắc khoải
Nỗi u hoài trong tiếng gió hắt hiu
Chị bước đi em biết có bao điều
Em muốn nói muốn nhỏ to tâm sự
Muốn dặn chị phải chăm thằng cún nhỏ
Đi trên tàu có mệt lắm không
Người đi rồi để lại người trông
Trong nỗi nhớ lúc lòng đau nặng trĩu
Như con tàu vào đoạn cua khúc khủy
Sao cuộc đời thật nhiều lắm bể dâu?
Nào có biết ngày mai chị về đâu
Nơi giọt nắng vàng hay vùng trời u ám
Nơi hoa thơm có khúc ca rộn rã
Nơi chân trời có muối mặn gừng cay
Trên đường chị đi em nào có hay
Giọt nước mắt chảy xuôi hay ngược
Trên đường đời mỗi ngày chị bước
Có nụ cười đọng lại trên môi?

Em cũng biết ngày tháng dần trôi
Nỗi buồn nào cũng vơi rồi lại đến
Lúc gió heo may chớm mùa đông đến
Nơi xa xôi em biết chị trông về
Nơi mẹ sinh ra nơi ấy là vùng quê
Cho quả ngọt cho giọt mồ hôi mặn
Cho khúc hát cho những điều mẹ dặn
Khắp bốn phương trời chỉ quê mẹ bình yên
Chị phải nhớ không được quên quê mẹ
Có một mái nhà mở cửa đón chị về
Tiễn chị đi dưới sân ga lòng em cứ bộn bề
Lòng trăm mối nhưng sao không thành mối
Chỉ biết có buồn và cố nuôi hy vọng
Trong mong manh giữa sóng gió cuộc đời.

Tàu lăn bánh em quay bước chơi vơi
Thằng cún nhỏ say tàu rồi lại khóc
Hai mẹ con sao mà khó nhọc
Để lòng em thêm một mối không yên.

Tàu lăn bánh nước mắt em ngưng lại
Sợ chị đi không may mắn người ơi
Trên bước đường sóng gió cuộc đời
Thuyền chị có căng uống đầy sức gió.

Tàu lăn bánh tiếng leng keng ai gõ
Vọng vào tai dâng thêm nỗi u hoài
Giọt nước mắt gưng giờ lại chảy
Chạy theo bánh con tàu bóng chị khuất xa.

Bao đường đời lối rẽ chị đã qua
Sao em thấy nó chứa đầy nước mắt
Ngày hôm nay ông mặt trời không tắt
Mà gió heo may hiu hắt tai tê
Em nặng bước trên chặng đường về
Hỏi với lòng sao cuộc đời cay đắng?

Tàu lăn bánh chỉ còn sân ga vắng
Cùng với em trong bao nỗi niềm riêng
Em khấn mẹ sống khôn thác thiêng
Về bên chị nâng bước chân mạnh giỏi
Ngày chia tay em không dám nói
Một câu yêu thương sợ nước mắt trào dâng
Để giờ này lòng mãi bâng khuâng
Mong con tàu bánh lăn ngược lại
Em sẽ giữ xin người đừng đi mãi
Để sau chuyến tàu không còn những nhớ thương.
Chưa phân loại
Uncategorized