Dòng Sông Ảo Mộng

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Sáng chiếu lung linh muôn ngàn ánh
Dòng trôi phiêu bạt mảnh trời trong
Nghìn sao óng ả ngàn lấp lánh
Đêm côi soi bóng một vầng trăng

Ai đã ra đi một quãng buồn
Sông dài nghìn dặm gợi tới luôn
Thuyền xa tình nhớ trên dòng lặng
Bến đợi bâng khuâng tự suối nguồn

Nước chảy bao lâu rồi trở lại ?
Rừng sâu bản vắng đợi chờ ai ?
Một nửa vừng trăng treo đỉnh núi
Một nửa xa xăm chiếu sông dài

Đôi nẻo đôi nơi sầu ly bôi
Bản làng mờ mịt phủ sương đồi
Thuyền trôi lãng đãng vùng trăng sáng
Ngân hà rơi rụng mấy sao ngơi !

Non sông tìm về nguồn mộng ảo
Âu Cơ gặp gỡ ở rừng cao
Lạc Long xuôi nước về biển rộng
Huyền sử An Nam đến thưở nào ?

Người vẫn chờ ta mãi đến nay ?
Núi rừng sông suối nước trời mây
Trăng sao gió bão bao năm cách
Một mảnh hương xưa non nước này ?

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized