Dòng Sông Ảo Mộng

Tác giả: Thúy Oanh

Dòng sông ai vẽ nên thơ quá
Mình ta lặng lẽ đứng trông hoài
Bến ảo vọng kia xa xôi lắm
Thấp thoáng chim bay đuổi nắng chiều.

Ta muốn tắm mình trong làn nước
Xanh như mắt biếc tuổi còn thơ
Và trông liễu rủ bên bờ vắng
Hàng tre cùng gió hát tình ca.

Mặt sông gương sáng soi trời thẳm
Lòng sông trong đục vẫn tỏ tường
Mà sao ta vẫn hoài trông mãi
Một bóng hình ai thoáng trong sương.

Thật thật hư hư mình ta biết
Nhưng người sang sông, ta cách sông
Chỉ thấy sóng đùa sô bờ cát,
Làm tan vỡ đoá lục bình trôi.

Ta hỏi sông sao vô tình vậy
Chẳng trả lời ta lấy một lần
Thế rồi trăng xuống soi mặt nước
Lại ngắm dòng sông ảo mộng mơ….

Sài gòn,27/9/2006
Chưa phân loại
Uncategorized