Buồn Làm Gì

Tác giả: Thúy Oanh

Buồn làm gì khi trời đổ cơn mưa,
Mây trắng mang đi nỗi niềm thương nhớ
Về cội nguồn muôn thủa rất xa xưa
Và tan nhanh những giọt buồn giá lạnh,
Trên vách đá rêu phong đầy huyền bí
Rồi trở về nơi sông nước mênh mông.

Buồn làm gì khi gió mang thương nhớ
Trở về nơi trời biển rộng bao la
Gió hoà quyện lớn lên như bão tố
Và mặt trời thiêu cháy nỗi quạnh hưu
Trái đất này trải rộng khối bao dung
Thì nỗi buồn muôn thủa hoá không tên.

Tình đôi ta chắc cũng vậy thôi sao?
Khi đã lỗi không còn bờ bến đợi
Bao yêu thương cũng chạy dài năm tháng
Để ngày kia hoá chung tình nhân loại
Thì người hỡi buồn gì cho đau khổ,
Cứ vui lên cho đời rực nắng hồng.

Sài gòn,17/9/2006
Chưa phân loại
Uncategorized