Buồn Làm Gì Hả Tôi

Tác giả: Mai Thúy Hải

Buồn làm gì hả tôi ?
Cuộc đời như nước trôi
Tất cả rồi qua thôi
Mỉm cười bình thản bước.

Chuyện buồn như giọt nước
Một phút chốc hòa tan
Hãy mỉm cười yên an
Để cho lòng tự tại.

Không gì là mãi...
Lưu lại ở thế gian
Vậy sao không an nhàn
Hướng những ngày hạnh phúc.

Chuyện buồn trong ký ức
Chuyện buồn ngày hôm qua
Hãy cho nó trôi xa
Giữ làm gì cho mệt .

Bởi ai cũng sẽ chết
Sống chỉ một lần thôi
Lo nghĩ chi xa xôi
Chuyện tương lai chưa tới.

Lo làm chi cho vội
Khi không biết ngày mai
Rồi tự trách thở dài
Mang trong lòng gánh nặng .

Tôi ơi đừng lo lắng
Đừng buồn đừng trách ai
Bởi sống biết nay mai
Hãy học Quên - Buông - Xả.

16/6/2017
Chưa phân loại
Uncategorized