Lệ Đá

Tác giả: Thúy Oanh

Giọt mưa rơi cho thời gian gõ nhịp
Buồn tương tư thương quá cả trời đêm.
Đông xa rồi sao xuân ôm giá lạnh
Phải chăng xuân còn hận một hè điên.

Não lòng thay khi hai mùa xuân hạ
Kề bên nhau mà chẳng đoái hoài chi
Xuân thương hạ nên nhường trời đầy nắng
Hạ vô tình trao lại cả mù sương.

Xuân và Hạ vẫn thương thầm thương mãi
Nhưng hận lòng để ngỏ gió đông qua
Và cứ thế trái sầu kia hoá đá
Giọt sương mai -Lệ đá khóc tình si.

13/3/2009-đêm xuân
Thuý Oanh
Chưa phân loại
Uncategorized