Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bằng Lăng Tím

Tác giả: Thúy Oanh

Bằng lăng tím ngắt chiều hè
Con đường in bóng đi về yêu thương,
Xa rồi mới biết vấn vương
Ve sầu gọi bạn bốn phương xa gần.
Khi xưa chim chích ngại ngần
Bây giờ biết đã… lỡ lần….đa....đa.
Hà nội,ngày 6/6/2014
Thúy Oanh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lệ Đá
  • Đêm Mùa Thi
  • Bông Gạo Đỏ
  • Tháng Bảy
  • Lời Vọng Khúc Hát Ru
  • Nhớ Về Hàn Mặc Tử
  • Buồn Làm Gì
  • Đêm Cô Đơn
  • Một Ngày Tiễn Cha
  • Cún Yêu
Thơ tương tự
  • Bằng Lăng Tím (Mai Nhật Nguyên)
  • Bằng Lăng Tím (Lê Xuân Din)
  • Bằng Lăng Tím (Tlan)
  • Bằng Lăng Tím (Nguyễn Thái)
  • Bằng Lăng Tím (Nhật Nguyên)
  • Bằng Lăng Tím (Ngược Miền Thương Nhớ)
  • Bằng Lăng Tím Nhớ (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Bằng Lăng Tím! (Khương Thuỵ Phùng)
Thơ bạn muốn xem
  • Rồi Sang Ngang
  • Tủi Phận
  • Cô Hàng Hoa (Bản Tứ Tuyệt)
  • Bế Hạ
  • Này O !
  • Trời Đổ Cơn Mưa!
  • Biết Làm Sao Giải Thích Cho Người Mù
  • Thú Chơi Chim
  • Sống Xa Em
  • Khi Mẹ Vắng Nhà
Nhà thơ bạn muốn xem
  • MInh Phú
  • Hoàng Anh Tuấn
  • Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng )
  • HẢI THỤY
  • Phamthicucvang
  • Mai Đình Dân
  • Cung Thị Lan
  • Hồn Du Tử
  • Chí Thành
  • Khiếu Long
©2025 - CungThuGian.com