Bằng Lăng Tím

Tác giả: Tlan

bằng lăng thay lá, thay hoa
thay nghìn mưa hạt , thay hàng thơ yêu
thay cùng ngọn gió chiều nao
thay bao mùa nửa, bằng lăng tím màu

màu hương nhụy, hoa bằng lăng
vàng , vàng tím tím thơm nồng gió đưa
lặng nghe chim hát vào trưa
hoa bằng lăng tím đẹp tình yêu anh

gió đưa gió mát chiều mưa
hóa cành tươi ngất bằng lăng hoa loài
chim chuyền úp mật se duyên
gọi bằng lăng tím bốn mùa trong mưa

dáng lòng ngặt mảnh trăng rơi
lời thơ hoa tím rụng nghêu hoải chiều
thiên nhiên truyền khắp năm châu
bằng lăng khoe sắc trời xanh núi rừng

May 20-2016
Thursday

Dòng Sông Tuổi Thơ !


Tha thướt bóng dừa nghiêng nghiêng nhánh
Tàu lá đông đưa Quyến Luyến nghĩa tình
Dòng sông hiền hòa ngày đêm trôi chảy
Reo rắc gió lùa hòa dịu trăng thanh
Tiếng quốc đêm sương thu tàn phai nhạt
Lữ khách muôn đời nhớ mãi Quê Hương
Sông quê với chiếc thuyền con xuôi ngược
Tiếng vọng xa xa hò hát dưới trăng !


June 4-2016
Saturday
Chưa phân loại
Uncategorized