Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bằng Lăng Tím!

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Hoa bằng lăng mang sắc màu ủ rũ
Cánh rụng rơi khi mà em trở lại
Nhìn xác hoa khiến lòng thêm tê tái
Tâm trạng buồn tiếc nuối tháng ngày xa
Nay trở lại! Biết chắc người chẳng ra
Nhìn quang cảnh lòng càng thêm trống vắng
Lệ vô tình khiến môi hồng mặn đắng
Kỷ niệm xưa đành khép lại vào thơ

KTp 5/5-2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đắng Môi!
  • Hoa Nghệ Tây ( Saffron)
  • Anh Bỏ Lại!
  • Nắng Tháng Ba
  • Cảm Ơn Em! Đã Suy Nghĩ Lại
  • Tuyết Rơi!
  • Khổ Vì Em?
  • Đành......
  • Anh Và Mùa Thu!
  • Tháng Tư Về Chúa Ơi ?
Thơ tương tự
  • Bằng Lăng (Thu Vấn)
  • Bảng Lảng (Trần Đức Phổ)
  • Bằng Lăng (Caphesuotngay)
  • Bằng Lăng (Quang Nguyễn)
  • Bằng Lăng Dấu Yêu (Nguyễn Hoàng)
  • Bằng Lăng Phố ... !!! (Hoàng Lê Nguyên)
  • Bằng Lăng Tháng Năm (Nguyễn Ngọc Giang)
  • Bằng Lăng Tím (Thúy Oanh)
  • Bằng Lăng Tím (Mai Nhật Nguyên)
  • Bằng Lăng Tím (Lê Xuân Din)
Thơ bạn muốn xem
  • Kiếp Sầu
  • Ca Dao
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1474)
  • Bỏ Hết
  • Bậu Và Qua 2
  • Nỗi Đau Thời Gian
  • Nhạc Lòng
  • Kim Cốc Viên
  • Thắm Lòng Son
  • Em Yêu Thắp Lửa Hồn Anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Ngọc Giang
  • Ái Đan
  • Cầm Giang
  • PHẠM KHANG
  • HẮC MÃ
  • Ngân Giang
  • Minh Đạo
  • Nguyễn An Đệ
  • Muoi_man_gung_cay
  • Hữu Nghĩa
©2025 - CungThuGian.com