Bằng Lăng Tháng Năm

Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang

Tháng năm ve đã gọi hè
Nỗi buồn nhè nhẹ chưa về phố thơ
Cánh bằng lăng biếc ngẩn ngơ
Hôn lên tà áo mộng mơ bềnh bồng

Ai đem mắt ướt nhói lòng
Trao nhành hoa tím thủy chung vơi đầy
Bằng lăng cứ nở trên tay
Lời thầy, bụi phấn vương bay trong chiều

Sân trường trống vắng cô liêu
Trò đi bỏ ghế quạnh hiu chỗ già
Dòng đời như chuyến tàu qua
Lên toa ai biết ai là ai ai

Mùi hương thoang thoảng ban mai
Làm ta nhớ lại cái ngày xa xưa
Tuổi hồng, ánh nắng ban trưa
Đẹp như màu má gái chưa lấy chồng

Bằng lăng không đợi không mong
Tháng năm nay đến hoa lòng bỗng rơi

(Nguyễn Ngọc Giang, ngày 16/05/2015)
Chưa phân loại
Uncategorized