Bằng Lăng Phố ... !!!

Tác giả: Hoàng Lê Nguyên

Em đi xuống phố cùng Anh
Ngắm màu hoa tím nặng cành bằng lăng
Phố nay cũng có hoa rừng
Đang khoe sắc thắm ... đang bừng hương xa
Xanh màu lá ... tím màu hoa
Mà sao ta cứ ngỡ là màu yêu
Hoa rừng tím phố trong chiều
Không kẻ ngắm ... chẳng người yêu thế này !
Riêng mình tay ở trong tay
Dọc đường ta lại nhặt đầy cành hoa
Phố chiều nhè nhẹ hương đưa
Cũng dư sắc thắm , cũng thừa nhụy thơm
Người đời nặng nợ áo cơm
Nào ai nghĩ đến hoa thơm bên đường ?
Chỉ riêng ta nặng tình vương
Nhìn hoa tím lại nhớ thương núi rừng
Ta đi trong nắng chiều buông
Mà nghe tiếng gió qua truông thở dài
Thương hoa sắc nhạt hương phai
Thương rừng núi đã bao ngày trụi khô ... !!!
Chưa phân loại
Uncategorized