Khóc Đi Em

Tác giả: Ngô Thiên Tú

Ngô Thiên Tú

Khóc đi em cho dòng sông ngập lụt
Cho hồn anh chết đuối bỡi ngậm ngùi
Sầu âm thầm nghe buồng tim vỡ nát
Nhìn em buồn đau xót lắm em ơi

Khóc đi em ru tình mình trôi dạt
Không bến bờ lưu lạc chốn mù khơi
Yêu em nhiều mà tình lại xa xôi
Nhìn bóng em ôm cuồng si tuyệt vọng

Khóc đi em cho anh dỗ dành lần nữa
Để rồi mai hạnh phúc ấy không còn
Nén rũ hồn ôi ! em dấu yêu ơi
Sao thờ ơ chạy trốn biển yêu chờ đợi

Khóc đi em cho tình lên ngôi buồn bã
Cho anh sầu nghiệt ngả đớn đau hơn
Nghẹn tủi lòng trời ơi ! sao em hiểu
Nhìn anh rồi em sẽ biết thực hư

Khóc đi em nghoãnh mặt làm người lạ
Mặc tim anh giẫy chết với đêm dài
Giọt lệ ngà mà ngỡ là mũi tên
Giết chết anh trong niềm đau hành hạ

Khóc đi em liệm đời anh vào đau khổ
Lê thê hồn không được chút bình yên
Mộng tưởng em với nước mắt tuôn trào
Tim gục ngã ôm nỗi buồn thầm lặng
Chưa phân loại
Uncategorized