Tháng Bảy

Tác giả: Thúy Oanh

Tháng bảy ngày rằm ai cũng biết
Xóa tội vong hồn liệu hết không ?
Mưa rơi ,gió thổi mang hồn lạnh
Ma quỷ xôn xao kiếp lạc loài. .

Người đi sắm lễ râm ran chợ,
Đầu đường ,cuối phố rộn câu kinh
Hồng ân , lòng phúc giang tay rộng
Cứu kẻ biệt ly quá độ đường .

Hay thay kiếp trước còn day dứt
Kiếp này sao chẳng niệm đức nhân,
Miệng tụng nam mô lòng theo quỷ
Nghiệp trướng phủ dầy mặt trân trân.

Kẻ gây bao nỗi chẳng hề suy
Người qua thấy mặt luống hổ sầu,
Thế gian chung đúc người trăm họ
Đồng lòng xám hối, mộng chiều xuân
Chưa phân loại
Uncategorized