Tháng Bảy

Tác giả: Đào Nam Hoà

Tháng bảy bây giờ mây thênh thang
Ta lại lang thang ...túi nhẹ nhàng
Mang theo chi nặng vương vào ...núi
Triền dốc du miên mãi ngang tàng

Tháng bảy nơi này không mưa Ngâu
Mà mắt đỏ hoe thấy rất ngầu
Có đêm nào ngủ nguyên tới sáng
Cồn cào chỉ ...bởi tại đâu đâu

Em biết ta thèm Thu lắm không
Hai mươi năm lẻ vẫn đợi trông
Ngắm từng chiếc lá bơi trên lối
Quay quắt con diều trôi ...ngang sông
Tháng bảy nghẹn ngào buổi đầu hò hẹn
Mình chờ nhau trời ghét đổ mưa Ngâu
Không biết bên bờ ..Hạ thương hay nhớ
Sẽ mãi còn ta chút ...ít nắng sầu
Đào Nam Hoà
viết cho ngày 7/7/2011
(Nhớ lại ngày về VN
chiều thứ bảy, party tại nhà má Bảy, ngày 07/07/07
lúc 7 giờ tối,chi phí hết 7 triệu ( tính chẵn)
Tất cả hoàn toàn tình cờ trùng hợp con số 7
Đào Nam Hòa
Chưa phân loại
Uncategorized