Vẫn Buồn

Tác giả: Đào Nam Hoà

Đêm hôm qua mưa sầu hơn mọi buổi
Khi mùa thu vừa ướm nở trên cây
Mảnh trăng xưa nguyên một thuở vơi đầy
Khuya nay đón /sông già / dư một tuổi

Bao mùa mưa nắng em có thấy
Hai vai ta ray rứt gánh đời
Bao lần cay đắng chưa vơi nổi
Sao mắt em buồn trong gió mai
Những đêm chớp bể mưa nguồn
Một mình còn lại cuộn cuồn phong ba
Một mình hoang vắng tha ma
Một mình lặng lẽ như sa mạc mòn
Chỉ còn chút kỷ niệm con
Tháng ngày lây lất ôm hòn đá xưa
Cho quỳ xin mấy cánh mưa
Nước chưa quay quắt hồn chưa mịt mờ
Đào Nam Hoà
August 2011
Chưa phân loại
Uncategorized