Chờ Em

Tác giả: Đào Nam Hoà

Tôi vẫn chờ em dưới mưa xuân
Trời xanh mây trắng bướm xa gần
Đôi con nha nhẩn tơ trời trắng
Sẽ hái tặng em cánh hoa đào

Tôi vẫn chờ em mỗi hạ về
Tóc thề vai nhỏ suối đê mê
Ngày chia tay ấy sân truờng khóc
Ai đã tặng em cánh phượng buồn

Tôi vẫn chờ em lúc mưa thu
Cùng đếm hoàng hôn với lá vàng
Khi tình xa cách mùa thu chết
Mây sẽ tặng em cánh sương mù

Tôi vẫn chờ em buổi chiều đông
Hoang lạnh chờ nhau sưởi ấm lòng
Đường về xa quá không còn nắng
Người sẽ tặng em ngọn nến hồng

Tôi thích chờ em suốt bốn mùa
Mặc dù chỉ nhận chút mưa thưa
Đời bao năm tháng quen hiu quạnh
Gió bão phong ba đã quá thừa

Em có chờ tôi dưới gốc cây
Hai đứa cùng say ngắm mây gầy
Bờ khuya phiến đá sầu vạn cổ
Vì biết rằng mai em xa xôi

Em có chờ tôi buổi hoàng hôn
Cho phép môi hôn cả tâm hồn
Ngày mai bóng tối và chia cách
Mà vẫn còn em cõi hư vô

Tôi muốn nói lời yêu em vĩnh viễn
Ngày và đêm khi ... khóc nhận ra em
Cõi đời toàn những hoa bông hư huyễn
Nếu một lời thôi- tôi ...së yêu em

ĐNH 12/12/08
Chưa phân loại
Uncategorized